"Cậu trai 'sốt vợ' hoang mang trước lời đề nghị 'có lợi cho cả hai' của cô bạn gái mới"
Chàng 31 tuổi đang "sốt vợ", bố mẹ và bạn bè đều sốt ruột hơn cả. Sau nhiều lần gặp gỡ, chàng cuối cùng đã chọn được nàng, người trẻ hơn mình và có nụ cười duyên dáng. Hai người thấy hợp nhau về mọi mặt. Chàng nghĩ không nên lãng phí thời gian và quyết định tỏ tình trong buổi hẹn hò thứ 5 với một bữa tiệc lãng mạn và hoa hồng. Khi nàng gật đầu đồng ý làm bạn gái, chàng vui mừng ôm nàng vào lòng, từ giờ không còn "ế" nữa.
Cuối năm nay, chàng sẽ có vợ, và sang năm, mẹ chàng sẽ được bế cháu nội. Nghĩ đến tương lai tươi đẹp, chàng không khỏi mỉm cười. Tuy nhiên, nàng kéo chàng về thực tế với lời đề nghị: “Anh, mình nói chuyện nghiêm túc nhé!”. Chàng gật đầu. Nàng hỏi: “Anh có xác định cưới em không? Em không muốn mối quan hệ vu vơ”. Chàng trả lời ngay: “Tất nhiên, anh muốn cưới em, anh cũng không còn trẻ để chơi bời”. Nàng thở phào: “Vậy tốt rồi. Chúng ta nên bắt đầu thực hiện một số vấn đề từ bây giờ. Hàng tháng, anh hãy đưa thu nhập cho em giữ, chỉ để lại một khoản nhỏ để tiêu vặt”.
Các thanh niên chưa vợ thường không biết quản lý tiền bạc, dễ bị bạn bè rủ rê tiêu tốn hết lương. Nếu không tiết kiệm, sau này lấy đâu tiền lo cho gia đình, đặc biệt khi cưới hỏi cần chi phí. Nàng nhẹ nhàng khuyên chàng không nên giữ quỹ đen và hứa sẽ hỗ trợ chi phí hợp lý vì tương lai của cả hai. Chàng nghe như sấm bên tai, không ngờ nàng lại đề nghị như vậy, nhất là khi tối nay chàng mới tỏ tình với nàng. Anh thở dài, hỏi nàng đã tiết kiệm được bao nhiêu tiền trong thời gian làm việc.
Chàng nhận ra gia cảnh của nàng không khó khăn, và lương của nàng cũng khá. Nàng cười gượng nói rằng lương không đủ vì con gái có nhiều thứ để chi tiêu như mỹ phẩm, quần áo, giày dép, nên quỹ tiết kiệm của nàng gần như bằng 0. Trong khi đó, chàng đã tiết kiệm được vài trăm triệu và đầu tư sinh lời. Điều này cho thấy khả năng quản lý tài chính của nàng kém hơn chàng. Nàng cũng cho rằng con gái cần nhiều thứ tiêu pha, nhưng chàng thấy đàn ông không cần nhiều ngoài ăn sáng và xăng xe. Hơn nữa, thân phận hiện tại của nàng không phù hợp với việc yêu cầu giữ lương của chàng. Chàng không thích bị kiểm soát tài chính và muốn minh bạch trong tài chính vợ chồng, cùng nhau kiếm tiền và đầu tư, chứ không muốn ai kiểm soát từng đồng của mình.
Chàng đã quyết định chia tay nhưng ngại ngùng nên chỉ ậm ừ cho qua. Sau khi tỏ tình, chàng cảm thấy không ổn khi nói lời chia tay ngay lập tức. Hai ngày sau, khi nàng hỏi về lương của chàng, sự kiên nhẫn của chàng cạn kiệt và chàng dứt khoát nói: “Anh xin lỗi, anh nghĩ mình không hợp nhau.” Nàng bất ngờ và liên tục nhắn tin, gọi điện, nhưng chàng không phản hồi. Đến lúc này, nếu nàng vẫn chưa hiểu, chàng thật sự không còn gì để nói.


Source: https://afamily.vn/trai-sot-vo-phat-hoang-voi-de-nghi-tot-cho-chung-ta-cua-co-ban-gai-moi-2017090318051893.chn